Xúc động với món quà bất ngờ từ chồng trong ngày 20/10
Như bao phụ nữ khác, tôi luôn mong muốn có được sự yêu thương và chăm sóc từ chồng, đặc biệt là vào những dịp lễ. Thế nhưng, sau gần 4 năm kết hôn, tôi chưa bao giờ nhận được món quà bất ngờ nào từ anh. Thời yêu nhau, anh rất quan tâm và không bỏ qua bất kỳ dịp lễ nào, nhưng từ khi cưới, việc tặng quà cho vợ dường như đã trở thành điều xa xỉ. Gần đây, khi nghe các chị em khoe quà từ chồng trước ngày 20/10, tôi cảm thấy ấm ức và ghen tỵ, chỉ biết cười mỉm trong khi lòng đầy tủi hờn.
Trên đường đi, xe tôi bỗng chết máy, buộc tôi phải dắt bộ một quãng xa để tìm tiệm sửa chữa. Kết hôn gần 4 năm, tôi cảm thấy thiệt thòi vì không bao giờ nhận được bất ngờ từ chồng. Chiếc xe mua gần 10 năm nay đã hỏng hóc nhiều, nên vợ chồng tôi không dám nói đến việc mua xe mới vì lương thấp và phải dành dụm cho nhà. Về nhà, thấy chồng và con ăn cơm, tôi chỉ im lặng ngồi vào bàn. Khi chồng hỏi về việc tổ chức cho ngày phụ nữ Việt Nam, tôi kể chuyện mấy chị em được quà, mong anh sẽ quan tâm. Nhưng anh lại cười và cho rằng việc tặng quà là lãng phí, còn phân tích rằng quà tặng như bộ trang điểm hay chuyến spa cho vợ chỉ làm lộ ra khuyết điểm của vợ.
Tôi nghe nói về việc chồng người khác tặng quà đắt tiền nhưng rồi cũng nhanh chóng lỗi mốt và bị vứt bỏ, khiến tôi cảm thấy bực bội. Khi đang dọn bàn ăn, tôi nói thẳng với chồng rằng anh lãng phí nhưng không thể hiện sự quan tâm như những người khác. Anh chỉ cười và bảo tôi muốn mua gì thì mua, anh không cấm. Tôi càng buồn hơn và không muốn tranh cãi. Tối hôm đó, tôi chờ mãi mà không thấy anh về, nghĩ rằng anh có thể đang chọn quà cho tôi. Nhưng khi anh về mà không mang theo bất kỳ món quà nào, tôi thất vọng. Tôi lén kiểm tra cặp của anh nhưng không thấy gì. Đến tối, thấy anh ngồi xem TV mà không nhắc gì đến ngày đặc biệt, tôi đành chấp nhận rằng ngày lễ này cũng sẽ bình thường như mọi ngày.
Khoảng 30 phút sau, có tiếng chuông cửa. Mở cửa, tôi bất ngờ thấy hai nam thanh niên giao hàng bên chiếc xe tay ga mới. Khi tôi nói nhầm địa chỉ, một nhân viên khẳng định đây là số nhà 18 của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi ai mua xe, và nhân viên đọc tên chồng tôi. Tôi vui mừng dắt xe vào nhà, thì chồng tôi xuất hiện, cười nói: “Quà 2010 của em! Anh phải tiết kiệm gần ba năm mới mua được.” Tôi xúc động không ngờ chồng lại chuẩn bị một món quà lớn như vậy. Khi hỏi anh lấy tiền ở đâu, anh nói: “Mỗi tháng em cho anh 500 ngàn tiền tiêu vặt mà anh không dám tiêu.”
"Anh còn nhận làm thêm việc ở công ty để kiếm thêm tiền." Nghe chồng nói, tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Tôi đã trách lầm anh mà không biết anh đang chuẩn bị một món quà lớn cho tôi. Tôi cảm thấy có lỗi với anh quá! Năm 2010 thật ý nghĩa với tôi khi tôi có thể đổi xe cũ lấy xe mới, và giờ tôi có thể khoe với các chị em ở công ty về một người chồng biết quan tâm và yêu thương.



Source: https://afamily.vn/roi-nuoc-mat-vi-mon-qua-bat-ngo-ngay-2010-cua-chong-8433.chn